Cách dạy "kỳ quái" của thầy giáo mỹ thuật
Đe dọa học sinh, giậm chân, đập bàn, đấm bảng, đấm tay vào tường, hét to... Đó là cách dạy "kỳ quái" của một thầy giáo đã làm nhiều học sinh và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Sơn Tây (H. Sơn Tây, Quảng Ngãi) phản ứng, bức xúc.
![]() |
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Sơn Tây. |
Học sinh khiếp sợ với tiết học "tra tấn"
Theo báo cáo khảo sát "Bạo lực học đường" mới đây của Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Sơn Tây, nhiều năm liền và đặc biệt học kỳ I năm học 2017-2018, hàng loạt học sinh đã bị tổn thương về tinh thần trong nhà trường. Những hành vi uy hiếp tinh thần qua khảo sát và phản ánh của học sinh được thể hiện tập trung ở thầy giáo V.Đ.P - giáo viên dạy môn Mỹ thuật, kiêm Tổ trưởng tổ quản lý nội trú của trường.
Học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp phản ánh, khi vào tiết dạy, thầy Đ.P thường có hành vi giậm chân, đập bàn, đấm bảng, đấm tay vào tường và gây ra tiếng động lớn, hét to… Các hành vi này lặp đi, lặp lại nhiều lần, nhiều năm và đồng loạt các lớp vào năm học 2017-2018. Cũng theo phản ánh của tất cả các lớp, tại những tiết dạy trên lớp, thầy Đ.P thường xuyên đe dọa học sinh nếu không vẽ đủ bài; thậm chí vào học kỳ II năm học 2017-2018, bắt học sinh vẽ rất nhiều bài tập. Nếu không thực hiện được thì thầy còn dọa sẽ không cho lên lớp nên làm học sinh rất lo lắng, không tập trung cho những môn học khác.
Một điều đáng chú ý, trong phản ánh của học sinh, khi vào tiết dạy, thầy Đ.P không tập trung vào nội dung bài dạy mà bắt học sinh lên bảng đọc sách giáo khoa, bảo đứng gần nói nhỏ, nắm tay và nhiều lần thầy hát một mình. Đặc biệt đầu giờ và gần cuối giờ, thầy bắt học sinh đứng lên vòng tay và thầy nói những chuyện không đâu vào đâu…
Các hành vi "lạ" của thầy Đ.P khiến học sinh có tâm lý hoang mang, sợ hãi, chán nản học tập và hiệu ứng tiêu cực khác về phương pháp giáo dục hiện đại. Tâm lý sợ học môn Mỹ thuật của học sinh biểu hiện rất rõ ở các lớp. Cùng với đó, theo báo cáo của nhà trường, với cương vị được phân công là Tổ trưởng tổ quản lý nội trú vào đầu năm học 2017-2018, thầy Đ.P đã lạm dụng quyền lực quá mức nên đã có những vi phạm về hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng.
Qua phản ánh của học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp trong học kỳ I năm học 2017-2018, thầy Đ.P thường xuyên bắt học sinh tập trung vào các ngày và đêm thứ bảy, chủ nhật, vòng tay trước ngực, đứng yên từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ để thầy "nói chuyện". Tuy nhiên, điều đáng nói, thay vì trao đổi về công việc học tập, sinh hoạt ở nội trú trong trường, thì nội dung thầy Đ.P trao đổi trước học sinh thường là về gia đình mình, chuyện thầy đã kiện cáo các thầy cô trong Ban giám hiệu cũ và những chuyện không đâu vào đâu, hầu hết không có ý nghĩa giáo dục. Cá biệt, có hôm tập trung, thầy Đ.P còn leo lên bàn giáo viên trong hội trường để nói chuyện với học sinh.
Cô H. (giáo viên nhà trường) - người phát hiện thầy Đ.P đứng trên bàn để nói chuyện với học sinh cho biết: Vào một đêm tôi dạy bù học sinh ở trường, dù đã dặn học sinh từ trước nhưng khi đến lớp tôi không thấy học sinh ở phòng học. Quan sát một lúc thì tôi phát hiện học sinh đang tập trung ở trong hội trường và đang nghe thầy Đ.P nói chuyện. Điều khiến tôi bất ngờ là khi nói chuyện với học sinh, thầy Đ.P đứng trên bàn.
Thầy Lê Hoài Thạnh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Sơn Tây cho biết: Việc tập trung học sinh cũng như nội dung nói chuyện của thầy Đ.P mà theo học sinh đã phản ánh không mang ý nghĩa giáo dục. Việc làm này xảy ra thường xuyên vào dịp cuối tuần đã gây ức chế cho học sinh về sự chịu đựng như một hình phạt tra tấn (đứng vòng tay và yên lặng trong thời gian lâu, quá sức chịu đựng của cơ thể); gây tâm lý hoang mang, sợ hãi cho học sinh khi nghe đánh trống tập trung vào các buổi thứ bảy, chủ nhật.
Quan tâm "lạ" với nữ sinh
Theo phản ánh của học sinh nữ với giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô tư vấn báo cáo cho Ban giám hiệu trường thì nhiều học sinh nữ từ khối 6 đến khối 9 có ngoại hình dễ nhìn đã bị thầy Đ.P có những hành vi "vượt quá tình thầy trò", như vuốt tóc, sờ vai, cầm tay… đã làm cho các em tổn thương, bức xúc. Nhiều em học sinh đã phản ứng quyết liệt về hành vi này. Thậm chí, có học sinh phản ánh thầy Đ.P còn tự ý mở cửa, trùm mền khi các em học sinh nữ ngủ; tự nhiên vào phòng khi các học sinh nữ đang làm việc cá nhân.
Chị Đ.T.T - phụ huynh của em H.L cho rằng, những hành động của thầy giáo đối với những học sinh nữ như vậy là không đúng mực. Vì các cháu đã lớn và đang trong độ tuổi dậy thì. Việc thầy giáo vuốt tóc, cầm tay hay vào phòng học sinh nữ khi các cháu đang ngủ sẽ làm cho các cháu sợ, không yên tâm trong học tập.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, những học sinh nữ đã từng học ở trường và hiện đang học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng… cũng có những phản ánh tương tự như bị thầy giáo Đ.P vuốt tóc, sờ vai… Trường cũng đã nhận 5 đơn học sinh phản ánh của học sinh.
Thầy Lê Hoài Thạnh cho biết thêm: Khi tổng hợp các kết quả khảo sát về "Bạo lực trong học đường", Ban giám hiệu nhà trường không khỏi giật mình vì những phản ánh của học sinh. Hiện Ban giám hiệu nhà trường đã gửi báo cáo khảo sát "Bạo lực học đường" cho UBND huyện và các ngành liên quan để có hướng tiếp tục chỉ đạo Ban Giám hiệu trường giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh các lớp (kể cả học sinh đã tốt nghiệp ra trường) nhằm xử lý dứt điểm tình trạng bạo lực học đường và vi phạm đạo đức nhà giáo đã xảy ra nhiều năm tại trường.
Liên quan đến vấn đề này, thông tin với phóng viên, ông Võ Thìn - Phó Chủ tịch UBND H. Sơn Tây cho biết: Hiện huyện đã nhận được báo cáo của trường, trên cơ sở đó huyện sẽ xác minh, làm rõ sự việc và có hướng chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
T.SỰ